Thơ Tình

Thăm lại ngày xưa

Thăm lại ngày xưa

Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tôi về thăm lại ngày xưa
Tìm em lại gặp một cơn mưa buồn
Tình xưa như cánh chuồn chuồn
Khi xa nhau đã bay luôn mất rồi

Biết em còn nhớ đến tôi
Ngày xưa trong lớp ta ngồi bên nhau
Em nhớ không nụ hôn đầu
Dưới cây phượng vĩ một màu đỏ tươi

Yêu em yêu cả nụ cười
Tôi tìm nhưng chẳng thấy người xưa đâu
Chỉ nghe nức nở ve sầu
Vắng em chợt thấy nhói đau trong lòng

Mùa hè năm ấy trời trong
Chia tay em nói bằng lòng yêu anh
Tình ta ngày đó mong manh
Em đi, tình đã tan thành khói mây

Tôi về nuốt giọt lệ cay
Rượu nồng tôi uống chia tay tình đầu
Giờ đây em ở nơi đâu
Trong tôi còn lại nỗi sầu tơ vương.
Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago