Thơ Tình

NHỮNG NGÀY HOA MỘNG

“ NHỮNG NGÀY HOA MỘNG ”
Viết về nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân

Buồn tình cho “ Kẻ đến sau ”
“ Trao người ở lại ” muôn màu dư âm
“ Màu hoa giã biệt ” chỗ nằm
Thương cho “ Gió lốc” xa xăm kéo về

“Những ngày hoa mộng ” đê mê
Cho anh “ Tưởng nhớ ” câu thề vỡ đôi
“ Cánh thư màu đỏ ” mất rồi
“ Dư âm một chuyến đi ” thôi muộn màng!

“ Nụ cười trong mắt em ” ngoan
“ Cung tơ chiều ” rớt vội vàng héo hon
“ Hái hoa rừng…” thêm dỗi hờn
“ Lửa hồng bạc trắng ” ai còn ngồi đây?

Ngày 11/7/2016
Ân Thiên ( Bình Dương)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago