Nhỏ nhớ người

Thơ: Nàng thơ

Sắp tắt rồi sao dải nắng vàng
Rừng than lá khóc bởi thu sang
Hồn nghe khắc khoải như sầu chạm
Kỷ niệm trào dâng đến ngỡ ngàng

Nhỏ vẫn ngồi đây giữa chốn này
Ôm ghì kỷ niệm trĩu bàn tay
Âm thầm dõi mắt về nơi ấy
Gọi mãi tên người ai có hay

Sâu thẳm cõi lòng lệ vẫn rơi
Vần thơ nhỏ viết để cho đời
Khơi dòng ký ức như cuồn chảy
Lệ đẫm vương sầu trên mắt môi

Nhuộm tím hồn thu cảnh đất trời
Nhỏ buồn khẽ gọi…. nhớ người ơi!!

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago