Thơ Tình

MÌNH ĐỪNG YÊU NHAU NHÉ ANH

MÌNH ĐỪNG YÊU NHAU NHÉ ANH.
(thơ: Bùi Gia Nội)

Mình đừng yêu nhau nhé được không anh
Chỉ thế thôi để chúng mình thanh thản
Bởi em sợ tình yêu mong manh lắm
Chút vô tình lại vĩnh viễn mất nhau thôi.

Mình đừng yêu nhau nhé anh ơi!
Cứ thế thôi và chỉ thế thôi là đủ
Đừng ràng buộc nhau bởi những điều xưa cũ
Chút bận lòng lại chạm vết thương đau.

Mình cứ vậy và đừng có yêu nhau
Đừng nói thành câu đừng yếu lòng anh nhé
Hãy cứ là anh mãi là anh như thế
Cũng đủ rồi em chẳng muốn hơn đâu.

Trái tim em đã tan vỡ lần đầu
Em sợ lắm những lời yêu vội vã
Đừng nói yêu em đừng hứa là tất cả
Lỡ sau này…khổ hạnh lắm anh ơi!

Hãy cứ là anh bình lặng bên đời
Là niềm tin yêu em âm thầm gửi gắm
Là bến bình an là niềm hi vọng
Đừng yếu lòng đừng nói nhé anh ơi!

(Face: Bùi Gia Nội)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago