Không thể nào em quên được đâu anh
Khi nỗi đau chẳng bao giờ kể hết
Bởi trái tim vẫn cồn cào tha thiết
Mong một lần được cất bước bên anh!
Không thể nào em quên được đâu anh
Khi nỗi đau chẳng bao giờ kể hết
Bởi trái tim vẫn cồn cào tha thiết
Mong một lần được cất bước bên anh!
Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…
Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…
“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…
Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…