GIÁ NHƯ
Thơ: * thơ Lê Hồng Mận *

Giá như mà ta gặp gỡ sớm hơn
Chắc cô đơn không dày vò hai đứa
Ta nắm tay, giữ tình yêu ở giữa
Để lửa tình sưởi ấm suốt mùa đông.

Giá như em không bạc phận má hồng
Để giờ được gọi anh là chồng, còn em là vợ
Mỗi sớm bình minh nghe tiếng yêu nhẹ như hơi thở
Để dẫu bao nhiêu mùa, em vẫn ngỡ đôi mươi.

Giá như anh ngày ấy chẳng bận yêu người
Biết đâu nụ cười sẽ dừng lại nơi em, bình lặng
Để những bản tình ca em dành tặng
Không có một người chẳng ước hẹn chợt nghe.

Giá như mà bao an ủi, chở che
Em vô tư nhận như một thời tuổi trẻ
Em không phải đứng lại, nghe tim mình nhắc khẽ
Em đã lẻ bóng rồi, làm sao dám thương anh…

Giá như mà… em đừng gặp tình anh

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago