Em cứ nghĩ

Em cứ nghĩ tình yêu anh lớn lắm
Nào ngờ đâu chỉ như khách qua đường
Đủ dịu dàng để em kịp nhớ thương
Rồi thật nhanh mang tình giăng nơi khác.

Em cứ nghĩ bình yên nơi đáy mắt
Là yêu thương đã chất ngất dâng đầy
Trao ngọt ngào để em chếnh choáng say
Rồi anh đi mang theo ngày hạnh phúc.

Em cứ nghĩ trái tim em rạo rực
Ở bên em dẫu mỗi lúc khóc cười
Có ai ngờ là gió thoảng qua thôi
Anh đã đi, anh đi rồi, chẳng nhớ.

Em cứ nghĩ mỗi nụ cười rạng rỡ
Dành cho em sẽ nở mãi không tàn
Nhưng cuối cùng chỉ như chuyến đò ngang
Anh là khách sang sông rồi đi mất.

Em cứ nghĩ chỉ cần mình chân thật
Thì cớ gì người quay mặt bước đi
Nhưng hết yêu thì chân thật được gì
Anh hững hờ, anh đã đi, đi mãi.

Lai Ka

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago