Em Chỉ Muốn Em Mãi Là Chính Em

Em chỉ muốn em mãi là chính em
Không vì ai mà giấu buồn lặng lẽ
Có những cô đơn buộc mình tìm lối rẽ
Để cảm thấy an bình mạnh mẽ cười tươi .

Em muốn là em để tìm lại nụ cười
Sau những tháng ngày em đánh mất
Chẳng biết yêu thương nào là thật
Em ngại đổi thay vì một người dưng .

Cảm ơn anh người mà em đã từng
Đã từng yêu thương đã từng khó nhọc
Gom góp vén vun rồi bỗng tan phút chốc
Điên đảo dại khờ anh nắm chặt tay ai .

Em muốn là em sống tự do tự tại
Không phải đêm nào cũng ướt gối nhớ mong
Ánh mắt cứ nhìn về khung cửa ngóng trông
Chờ ai đó trở về sau ngày dài mệt mỏi .

Yêu thế chưa đủ sao ? đêm nào em cũng tự hỏi
Bản thân mình đã phạm phải gì sai ?
Để cho anh rời xa em mãi mãi
Tìm một người khác chẳng phải em .

Em muốn là em để cuộc sống êm đềm
Muốn ngủ lúc nào không cần ai quản
Và sáng sớm mai hẹn hò cùng đám bạn
Nghe những câu chuyện vui bên tách cà phê .

Em muốn bây giờ trái tim không còn buốt tê
Nếu như gặp lại anh cũng vờ như không biết
Bởi tình yêu của em không phải là bất diệt
Vì một người dưng mà làm tổn thương mình .

Em muốn được một mình ngắm bình minh
Dù biết sẽ buồn nếu không anh bên cạnh
Nhưng cơn mưa nào rồi cũng đến hồi tạnh
Và em lại thấy yên bình sau những ngày mệt mỏi với yêu đương.

Em chỉ muốn em mãi là chính em .!..

-sáng tác ;– Thúy Hải

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago