CẦM TAY ĐI

Anh biết chiều nay em giận rồi
Bờ mi đôi mắt hướng xa xôi
Dù bao năn nỉ mà không nói
Thống thiết van xin cũng vậy thôi

Nên chiều hoang vắng ngang lưng trời
Để mặc hoàng hôn tủi lệ rơi
Nắng cũng vô tình thôi sáng nữa
Con đường loang tối gót chơi vơi

Anh sẽ ngày mai đón sớm mai
Bình mình với nụ hoa trên tay
Tìm em hối lộ qua vụ án
Bỏ lỗi ong làm mắt bướm cay

Môi cười quên hết chuyện ai lỳ
Cứ bỏ hoa chờ bên quán si
Héo rũ thời gian chờ xót nhạc
Thôi nè bỏ đó cầm tay đi

NTHN

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago