ANH ĐANG GHEN

Em có biết là anh đang ghen lắm không
Cũng chỉ vì tim em mênh mông quá,
Em hay cười, hay nói với người lạ,
Làm anh giận anh ghen là cãi nhau.

Em có biết là tim anh đang rất đau,
Cũng chỉ vì em hay ngồi bên người ý,
Có cả thêm nhưng dòng tin nhắn thủ thỉ,
Và hai người lại hay đi cùng nhau nhau.

Em mặc kệ cho anh đang ưu sầu,
Để đi bên ai kia ngồi bên nhau tâm sự,
Có phải chẳng tình chẳng phải bất hủ,
Vì giờ đây nó đã sắp tàn phai.

Em có biết rằng hễ em ngồi với ai,
Là lúc đó tim anh lại đập mạnh,
Cứ ngỡ là trái tìm tan nghìn mảnh,
Bởi lẽ vì anh đã quá yêu em,

Thiên Nhật

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago