ÔI TRIỀU ĐÔNG!

Vừa về quê tháng trước
Tháng này lại về quê
Vẫn đi con đường đê
Sao mỗi lần một khác?

Lần trước nghe em hát
Trên sân khấu quê nhà
Sau bao ngày đi xa
Hồn quê vẫn văng vẳng…

Nay về quê lo lắng
Chuyện họ tuần vu lan
Người xe chật nghĩa trang
Gặp em đang cúng tế

Ta gần nhau như thế
Sao ngày xưa để xa?
Nay mỗi chuyến quê ra
Nỗi niềm quê day dứt!

Ôi Triều Đông khúc ruột
Mẹ chôn rốn ngày nào
Nhớ Triều Đông nôn nao
Bóng hình ai mỗi chuyến!

180816

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago