Thơ hay

Mẹ Ơi, Con Mệt Rồi!

Mẹ Ơi, Con Mệt Rồi!

Con thật đã mệt rồi mẹ ạ
Ở nơi đây toàn người lạ không quen
Phải đương đầu với cuộc sống bon chen
Với những ganh ghen và sang hèn cao thấp

Con đang ở giữa dòng người tấp nập
Nhưng lại thiếu người khoả lấp nỗi cô đơn
Ở đây toàn những toan tính thiệt hơn
Cũng chẳng có ai để trách hờn mẹ ạ

Con thấy cuộc đời sao mà nghiệt ngã
Người với người nước lã dửng dưng
Đôi lúc đau lòng muốn bỏ giữa chừng
Song lại nghĩ thôi mình đừng như thế

Con cố gắng làm người tử tế
Biết yêu thương biết kìm chế chính mình
Nhưng ngoài kia đầy rẫy những rập rình
Đôi lúc chẳng nhận ra mình nữa mẹ….
—Thơ TTH—

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago