Categories: Thơ hay

Em, Cô gái nhỏ của TÔI

Một mình em ngồi cùng ly cà phê đắng,
Nghĩ đến anh, người đã bỏ mặc em,
Anh bây giờ hạnh phúc với người ở bên,
Còn mình em với vị đắng cuộc tình,

Em
Là cô gái không xinh,
Nhưng bây giờ sẽ tự mình đi tìm hạnh phúc,
Rồi anh sẽ có lúc,
Biết trước vậy chẳng rồi xa em,

Em,
Cô gái tay chân lấm lem,
Gió sương mòn mỏi với hương đồng cỏ nội,
Anh bỏ em anh không có tội,
Lỗi là ở em cứ mải tin câu thề,

Em,
Cô gái nhỏ lạc vào cơn mê,
Say tình dại khờ bây giờ chẳng biết về đâu cả,
Sóng đời đập vào thân hình em đau quá,
Biết làm sao giờ em phải vá trái tim thôi,

Em,
Cô gái đang đắng ngắt bờ môi,
Đã qua rồi cái thời nông nổi,
Bây giờ em sẽ yêu ai đó bằng trái tim nóng hổi,
Hơn cuộc tình cũ đã lạnh lẽo như vôi.

Em,
Cô gái nhỏ của TÔI

Thiên Nhật

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago