Categories: Thơ tự do

Mật khẩu trái tim

Mật khẩu trái tim

Em giấu anh hoài mật khẩu trái tim
Ngàn năm lặn lội kiếm tìm thương hại
Sáng ở non cao,chiều sang bến bãi
Đêm gối đầu tê tái mộng chìm sâu

Anh không hờn và chả trách em đâu?
Ngậm đắng nuốt sầu đôi chân tê cứng
Em chơi trò với nhiều câu chấm lửng…
Khi rụt rè,lúc tung hứng,ban ơn…

Mật khẩu trái tim nào có dấu son?
Có mắt hoe tròn trên vùng kí ức
Có nụ hôn xô nhau trong rạo rực
Có nụ cười vuông vức chuỗi ngày thơ

Ngồi mơ ôm tròn muôn trái ngẩn ngơ
Về rớt vội bên bờ cong nỗi nhớ
Hãy cứ gặp nhau ngón tay cắn dở!
Vẫn e dè, mắc cỡ trả… chưa xong

Mật khẩu không trao chôn chặt trong lòng
Không mở được… công Dã Tràng xe cát
Trăm năm cô đơn những vì sao lạc
Khi sóng tình ào ạt nhả hương yêu

Mai mốt đây ngọn gió sẽ đổi chiều
Đốm lửa tình tắt bao điều chưa nói
Khi dòng sông không còn ai tắm gội?
Khi hoàng hôn không đợi bóng bình minh

Ngày 9/8/2016
Ân Thiên ( Bình Dương)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago