Thơ tự do

CHỊ LẤY CHỒNG XA

CHỊ LẤY CHỒNG XA

Chiều tối bỗng mưa như xối
Đường biến thành sông
Gió như con thú phát cuồng
Chị vẫn quyết ra đi đúng hẹn!

Tiễn chị lên xe lòng em bịn rịn
Thương người chị gái lấy chồng xa!
Nhớ ngày giỗ Cha
Chị lo về quê sắm sửa

Lo từ dầu mỡ
Lo từ nén nhang
Ngũ qủa tiền vàng áo quần cúng tế́
Mỗi lần chị về cả họ mừng vui

Chiều nay chị đi
Giữa trời mưa bão
Chị vẫy tay chào
Mắt em ngấn lệ!

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago