Thơ tự do

Bảy mốt mùa xuân

Bảy mốt mùa xuân

Cơn bão đi qua
Hà Nội hôm nay những hàng sấu biếc
Mở facebook nhận được nhiều hoa đẹp
Chúc mừng tôi bảy mươi mốt mùa xuân

Bảy mươi mốt năm biết mấy gian truân
Cơm không đủ ăn, áo không có mặc
Học xong 10/10 vào dân quân đánh giặc
Đổ máu trận đầu bảo vệ cầu Đò Trai

Chiến công này mở hướng tương lai
Được đi học làm thầy dạy toán
Kỷ niệm đẹp sáu năm liền nhiều lắm
Mãi đến giờ tôi vẫn thấy lung linh

Tự hào thay tôi cũng lính bộ binh
Thét xung phong trên chiến trường khói lửa
Nghiệp cầm bút cũng bắt đầu từ đó
Gắn đời tôi mãi đến tuổi này

Bảy mươi mốt tuổi đời cầm bút vẫn mê say
Đêm nhớ em vẫn mơ màng chuyện cũ
Nhớ về em nồng nàn như có lửa
“Không biết bây giờ em còn nhớ anh”?

200816
(Xin được thay lời cảm ơn các bác, các anh chị em đã chúc mừng sinh nhật)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago