Tình có như không

Thơ: Phương Tâm

Anh đã đi bỏ quên hết tháng ngày
Mình bên nhau quyện men say tình ái
Chỉ còn em – nỗi đau người ở lại
Mùa sang mùa – ôm khờ dại đợi anh

Anh bỏ đi khi tình đẹp như tranh
Khi mộng ước kết thành đang ấp ủ
Để lại em bầu trời đen vần vũ
Sóng trong lòng như bão lũ trào dâng

Có khi nào anh cảm thấy bâng khuâng
Nhớ lại lúc – những lần mình gặp gỡ
Tay đan tay với khuôn mặt rạng rỡ
Trong vòng tay hoà hơi thở không anh?!

Thu đã về gió man mát trời xanh
Sao bóng anh vẫn xa xăm biền biệt
Tình hai ta tưởng chừng như bất diệt
Mà bây giờ anh không biết nơi nao???!
Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago