Khi xa anh

Khi xa anh bầu trời chẳng còn xanh
Nắng thôi vàng tươi nhuộm màu lên cát trắng
Sóng biển cuộn trào nay chuyển mình tĩnh lặng
Xa anh rồi, lòng vắng vẻ, cô liêu.

Hàng cây ven đường cơn gió thoảng liêu xiêu
Thì thầm cùng nhau nghe bình yên đến lạ
Thế mà trong em bão lòng thêm hối hả
Đan chéo thương yêu vương vấn chẳng chịu rời.

Em vẫn nơi đây buồn chẳng nói thành lời
Bàn tay lạnh căm dù gió chiều bỏng rát
Thẳm sâu mắt buồn lòng không còn biết hát
Anh đến nơi đâu quên hết những hẹn thề.

Khi xa anh rồi con đường dài lê thê
Mình em bước chỉ một mình em bước
Ngày nối ngày, giữa phố phường xuôi ngược
Cánh chim bay đi, biết mỏi sẽ lại dừng.

Cứ nghĩ thế rồi lòng lại thấy dửng dưng
Mặc nỗi nhớ thương cứ cựa mầm đau nhức
Xa anh rồi, can cớ chi mà nghĩ suy, ngờ vực
Thôi cứ an nhiên, đời sẽ lại bình yên.

Mai Juby

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago