Thơ Tình

Khi anh không còn nhớ

Khi anh không còn nhớ

Thoa Pyo

Có những ngày lòng em đầy bão
Nép vào đâu để lại được yên bình?
Làm thế nào để lòng thôi khắc khoải
Về phía nào để tìm lại tươi xinh…

Em biết mà, rồi mai lại bình minh
Thế thì sao?
Khi anh không còn nhớ!
Em bừa bộn khi không ai nhắc nhở
Buông thả trôi… những nếp sống đã từng.

Đừng đi mà,
Đừng buông thế được không?
Lúc anh say để em còn thăm hỏi
Ngày hôm nay có chuyện gì mệt mỏi
Tối anh về, anh thủ thỉ… em nghe…

Quay lại nào… để lại giống ngày xưa
Anh ngủ vùi trong lòng em yên ấm
Cuộc đời này dẫu ngu ngơ, ngớ ngẩn
Miễn bên anh, em cũng thấy vui rồi.

Bão giông này… lại tiếp tục hay thôi?
Ai ác mà làm bình yên chạy mất
Tháng năm mỏng như một lời thành thật
Tay em đây…
Đưa em đến yên bình….

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago