Categories: Thơ Tình

Giấc mơ hoa

Giấc mơ hoa

Thơ: Chung Mai

Duyên lối mộng biết không là thật
Nhưng sao mà đầy chặt trong ta
Lúc nào cũng toả sắc hoa
Men say ngây ngất bài ca ái tình

Như được tắm bình minh rực rỡ
Lời yêu thương nhắc nhở mỗi ngảy
Ngôi nhà hạnh phúc đủ đầy
Vợ chồng đầm ấm bên bầy con yêu

Dù vất vả sớm chiều chồng vợ
Cùng bên nhau giúp đỡ sẻ san
Đói no khổ cực cơ hàn
Mãi gieo nhịp điệu cung đàn uyên ương

Luôn giữ đạo luân thường phu phụ
Tình ấm nồng ấp ủ tháng năm
Vẹn đầy như ánh trăng rằm
Tơ duyên se kết sắt cầm khắc ghi.
Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago