Em rất buồn khi anh chẳng tin em

Em rất buồn khi anh chẳng tin em
Chẳng ở bên em trong những đêm đông lạnh lẽo,
Cũng chẳng gọi cho em dù chỉ một tẹo,
Để em cứ buồn cứ đợi chờ bóng anh.

Anh có biết rằng con tim em mỏng manh,
Nó đã được bao lần anh chắp vá,
Nay anh lại bỏ em như là một người lạ,
Để trái tim này lần nữa đã tan hoang.

Em biết rồi tình này anh cứ mang,
Theo bên ai kia một cô gái xinh đẹp,
Đàn ông như anh em chẳng cần em dẹp,
Dẹp hết yêu thương, em dẹp hết chẳng cần.

Thiên Nhật

Facebook Comment

2 bình luận
  1. Anh Không Rơi Lệ
  2. Trần Việt Phương

Trả lời Trần Việt Phương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.