EM KHÔNG CÓ GÌ

Em biết mình chẳng có gì đặc biệt đâu
Không xinh xắn, đáng yêu, không yêu kiều thục nữ
Em chỉ có một tình yêu ấp ủ
Trao trọn cho anh, hôm qua, hôm nay và mãi tận sau này.

Em chỉ là một người con gái bình thường biết dang rộng đôi tay
Chấp nhận thứ tha sau những ngày bão nổi
Vì em biết mình cũng nhiều khi mắc lỗi
Nên em hiểu bao dung sẽ tốt hơn những lời nói đắng lòng.

Cô gái như em cũng rất sợ gió giông
Sợ một ngày người không cần em nữa
Nhưng em vẫn tin vào những lời anh hứa
Bởi em biết rằng
yêu thương sẽ vững bền nếu mình tin tưởng lẫn nhau.

Em không có gì ngoài trái tim khờ dành cho anh không toan tính trước sau
Và mong ước tình yêu sẽ bền lâu như bao người được ở bên nhau cho đến khi đầu bạc
Và trong em luôn vẹn nguyên khao khát
Ngày mỗi ngày nghe tiếng hát của anh.

Em không có gì đâu ngoài sự chân thành.

Lai Ka

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago