ĐỪNG ĐI NỮA

ĐỪNG ĐI NỮA

Đừng đi nữa, ở đây nhiều sóng gió
Một mình em chống giữ sẽ mệt nhoài
Đến bên em và thì thầm nho nhỏ
“Có anh rồi buồn cũng sẽ mau phai.”

Đừng đi nữa, ngày vắng anh dài lắm
Thăm thẳm mong và hun hút đợi chờ
Về lại đây nắm bàn tay lạnh giá
Chuyện chúng mình sẽ chẳng phải giấc mơ.

Đừng đi nữa, đường dài chân đã mỏi
Bờ môi khô, đôi mắt cũng ướt nhèm
Về nhen lại những yêu thương nồng ấm
Cho ngọt ngào thắp sáng những đêm đen.

Đừng đi nữa, đừng đi xa em nữa
Sương mù giăng phủ kín lối em tìm
Về lại đây cho mái đầu em tựa
Cho tim này được trú ngụ bình yên.

Lai Ka

Facebook Comment

One Response
  1. Đàm Ngọc Anh

Trả lời Đàm Ngọc Anh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.