Categories: Thơ Tình

Có một tình yêu

CÓ MỘT TÌNH YÊU

Xa anh hoài mà vẫn nhớ không quên
Cứ mỗi chiều hoàng hôn em ngóng đợi
Thơ anh đến với yêu thương vời vợi
Lòng bồi hồi như thuở mới yêu nhau.

Buồn, vui vu vơ như xuân ấy, ban đầu
Chạnh lòng nhớ áng mây chiều lững thững
Giận hờn nhau bởi nơi xa thầm lặng
Như con thuyền không bến – lang thang.

Lời yêu thương chân thành chẳng dối gian
Cứ khắc khoải những đêm dài xa vắng
Mãi có nhau trong ngọt ngào say đắm
Để thơ đi – về với kỷ niệm bình yên.

Có một tình yêu như thế chẳng đặt tên..

( Jenny Pham )

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago