Categories: Thơ hay

VÌ CHẮC GÌ CÓ KIẾP NỮA ĐỂ YÊU

VÌ CHẮC GÌ CÓ KIẾP NỮA ĐỂ YÊU

Nếu kiếp này không thể ở cạnh bên
Thì liệu rằng có kiếp sau sau nữa
Để lỗi lầm của kiếp này được sửa
Hai chúng mình là chồng vợ của nhau

Có nên tin vào một phép nhiệm màu
Để kiếp sau thêm một lần gặp gỡ
Qua cửu tuyền liệu chúng mình vẫn nhớ
Để kiếp sau ta vẫn sẽ hẹn thề

Nếu kiếp này không nên nghĩa phu thê
Thì chắc gì có kiếp sau gặp lại
Hai chúng mình sẽ không còn trẻ dại
Sẽ không người ngoảnh mặt với câu yêu

Không dám tin chỉ biết được một điều
Rằng kiếp này ta nước bèo gặp gỡ
Không dám tin chỉ biết mình dang dở
Hết cuộc đời là hai kẻ dửng dưng

Nên người ơi đừng nhắc chữ đã từng
Kiếp này đây được một lần hạnh ngộ
Phải vững lòng đừng dễ dàng buông bỏ
Vì chắc gì có kiếp nữa để yêu

(Người Viết Thơ Đau)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago