Categories: Thơ hay

NHIỀU LÚC BUỒN

NHIỀU LÚC BUỒN

Nhiều lúc buồn muôn đi đến một nơi
Không ai biết, không một người nào cả
Và ở đó một mình ta xa ngã
Ta khóc cười cho quá khứ – hôm nay.

Nhiều lúc buồn muốn ai đó nắm tay
Dỗ dành ta chỉ một ngày cũng được
Biết cuộc sống không như niềm mong ước
Nên lâu rồi mình ta bước chênh vênh.

Nhiều lúc buồn muốn cuộc sống trôi nhanh
Cuốn phăng hết ánh bình mình trần trụi
Màn đêm buông một mình ta lầm lũi
Không giấu che sự mệt mỏi ưu phiền.

Nhiều lúc buồn lòng chỉ muốn phát điên
Muốn cào cầu – thét gào nhưng không thể
Vì cuộc sống cần lau khô dòng lệ
Để bước đi trong thế giới lạnh lùng
“Nhiều lúc buồn nơi đất rộng người đông”

(Người Viết Thơ Đau)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago