Categories: Thơ hay

Nếu ngày mai xa cách

Nếu ngày mai xa cách

Nếu ngày mai xa cách
Thì em có buồn không
Khi hai người hai lối
Chẳng còn chung cõi lòng.

Tình đổi thay đen trắng
Đường đời lắm chua cay
Xa rồi người năm ấy
Trái tim giờ đọa đày.

Mong rằng em hạnh phúc
Bên một người đến sau
Một người luôn cô gắng
Làm em vơi bớt sầu.

Chuyện tình mình đã hết
Anh thả hồn cô đơn
Tình duyên đã cắt đứt
Em đừng có oán hờn.

Em bây giờ hãy nhớ
Duyên số là ý trời
Dù thế não đi nữa
Ai hợp mới thành đôi….
Thiên Nhật

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago