Chuyện đi cày

CHUYỆN ĐI CÀY

Trâu ơi ta bảo trâu này
Cày ngày mệt ít, cày đêm mệt nhiều
Sức tao chỉ có bấy nhiêu
Vì ham vợ trẻ nên chiều lòng thôi

Có khi cày muốn đứt hơi
Mà không hết ruộng, vợ thời rầy la
Ruộng thì cỏ tốt mượt mà
Bờ be ngồn ngộn nước ra nước vào

Ngày nào cũng phải cày đào
Giá mà sức khoẻ dồi dào như xưa
Thì tao chẳng ngại nắng mưa
Cày đêm, cày sáng, cày trưa, cày chiều

Cày khoẻ thì vợ mới yêu
Nếu cày dang dở là tiêu cuộc đời
Nói nhỏ….”Rốc két” mày ơi
Để có sức khoẻ như thời chọi trâu

Hn ngày 16/9/2016 thơ PTH .

( thơ vui, ảnh chỉ có tính minh hoạ)

chuyen-di-cay

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.