Thơ vuiLưu trữ

10 roi dạy vợ

Mặt thì trát phấn bôi kem
Lợi dụng ngày lể cả đêm mò về
Hôm nay chồng quyết xin thề
Phải đánh một trận để mà răn đe

1 roi.. chồng nói phải nghe
Vợ mà cải ...

Xem thêm

Lấy nhầm chồng!

Lấy chồng nhầm kẻ b.ạ.o d.â.m
Hưởng tuần trăng mật bị bầm tím m.ô.n.g
Giờ mà nghe nói đến chồng
Trốn luôn nhà mẹ em không muốn về.

Vợ chồng là nghĩa phu thê
Sống chung chồng chẳng ...

Xem thêm

Chồng em áo rách em thương

Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm – cũng thường thường thôi
Chồng em tuy nách hơi hôi
Nhưng vì em ngửi mãi rồi nên quen

Thử thiếu cái mùi ấy xem
Em lại trằn ...

Xem thêm

SẬP GIƯỜNG

SẬP GIƯỜNG

MỘT buổi xa nàng đã nhớ thương
HAI. lần đến muộn phải leo tường
BA ngày ngóng đợi lòng mong mỏi
BỐN. bữa trông chờ dạ vấn vương
NĂM tối chưa kề môi đã nhạt
SÁU ...

Xem thêm

Đứa con tò mò

..Đứa con tò mò….

Váy mẹ cũng giống váy con
Nhưng sao mẹ lại vẫn còn mặc thêm ?
Mọi khi con thấy buổi đêm
Mẹ đâu có mặc quần thêm bao giờ ?

...
Xem thêm

ĐẺ ĐI ANH

ĐẺ ĐI ANH ( Tặng các ông chồng)
Nguồn: Sưu tầm

Đẻ đi rồi sẽ biết
Bụng mang dạ chửa chẳng dễ lắm đâu
Chẳng như anh vác cái bụng bia trâu
Tè một bãi đời nhẹ nhàng ...

Xem thêm

Yêu em không?

Hỏi lại lần cuối: “Yêu em không?”
Không yêu ngày mai em lấy chồng
Lúc đó anh đừng rên đừng tiếc
Ai bảo ngập ngừng giấu nhớ mong.

Hỏi thêm lần nữa: “Có yêu không?”
Trả lời dứt ...

Xem thêm

Sáng mùa đông

Sáng mùa đông thèm có người để nhớ
Thèm nghe ai nhắc nhở mặc áo vào
Thèm giả vờ nói không lạnh, không sao
Người ta sót, ôm vào lòng sưởi ấm.

Sáng mùa đông bỗng thèm bàn ...

Xem thêm

MỪNG NGÀY 8/3

MỪNG NGÀY 8/3

Hôm nay ngày tám tháng ba,
Chúc cho phụ nữ thật là xinh tươi.

Trên môi luôn nở nụ cười,
Long lanh trong sáng rạng ngời tin yêu.

Hoa hồng sẽ nhận thật nhiều,

...
Xem thêm

CHUYỆN VUI NGÀY ÔNG TÁO !

Hôm nay tháng chạp hai ba
Nhà em nuôi được con gà trống choai
Tối qua chồng em bảo roài
Đừng có thịt nó thì hoài lắm nha

Em rằng cũng nghĩ như là
Ờ thui không thịt ...

Xem thêm