Thơ quê hươngLưu trữ

Hoa tím vươn tường

Hoa tím vươn tường

Hoa tím vươn qua tường
Như lòng em ngóng đợi
Lời anh hẹn hôm nào
Ngày càng xa vời vợi…

Ra bờ đê em nhớ
Vạt có xanh ta ngồi
Ra ...

Xem thêm

Nắng hạ

Nắng hạ

Thơ: Ho Nhu

Nắng hạ đầu mùa đã chói chang Nhìn cây trụi lá mắt hoa vàng Lang thang dạo phố bâng khuâng nghĩ Có phải do trời đổ nắng hoang

Em ngồi ngắm lại chút dung nhan Thắc thỏm ...
Xem thêm

Giấc mơ mùa hạ

Giấc mơ mùa hạ

Thơ: Sa Sa

Nắng mùa Hạ sao dịu dàng thế nhỉ Lũ ve sầu đang thủ thỉ cùng cây Trên bầu trời mây trắng lả lướt bay Và gió hát khúc mê say nhè nhẹ

“Sớm mùa ...
Xem thêm

Làm ma

Làm ma

Những ngọn đồi bát úp
Hai bên bờ sông Hờ
Nơi quần long hổ phục
Đua nhau chiếm hết rồi

Đây sinh phần họ Nguyễn
Kia khu lăng họ Bùi
Mỗi ...

Xem thêm

Mưa thu

Mưa thu

Hạ giờ đã khuất nơi đâu
Mà sao thu đến giăng sầu tả tơi
Mưa gieo trắng cả khung trời
Nhạt nhòa kỷ niệm chơi vơi cõi lòng
.
Hỏi rằng em có buồn ...

Xem thêm

Vào hạ

Vào hạ

Thơ: Sa Sa

Mùa hè đã tới thật rồi đây Gió hết vi vu nắng ngập đầy Mây trắng ngang trời thôi lả lướt Trên cành ve cất tiếng đinh tai

Đôi mắt u buồn trông ngóng ai Đợi chờ ...
Xem thêm

Hững hờ

Hững hờ

Viết về nhạc sĩ Trần Quang Huy
“ Hoa Ban vào lớp ” học thôi!
“ Mưa chồi xuân ” thắm làn môi tươi cười
Thương thương,nhớ nhớ “ Thầy tôi ”
“ Vần ...

Xem thêm

Tuổi thơ

Tuổi thơ

tuổi thơ tôi qua rồi.
biết bao giờ trở lại.
khoảng trời quê mềm mại.
năm tháng dài đã qua.
ký ức ơi! nhạt nhòa.
đã đọng lại đời ta.
tuổi thơ vời vợi ...

Xem thêm

Nhà thơ ở ẩn

Nhà thơ ở ẩn (Gửi về DXN)

Sóc Sơn biệt thự, nhà vườn
Cỏ cây làm bạn, nỗi buồn hư không…
Ngoái nhìn hai phía tây – đông
Người cao áo mũ, người không có gì!

...
Xem thêm

Sau mưa 3

Sau mưa 3

Sau cơn mưa hoa mướp lại thêm vàng
Ong bướn rộn ràng bay tìm hút nhụy
Riêng nhà thơ vẫn nằm xoài suy nghĩ
Thu ốm rồi nên gió chẳng mơn ...

Xem thêm