Thơ quê hươngLưu trữ

Ngày vu lan

Ngày vu lan

Bốn cụ thân sinh nay còn một
Ngày Vu Lan thảng thốt trong lòng
Ngó trời ngàn dặm xa xăm
Theo làn hương khói chăm chăm quê nhà .

Chẳng gửi nổi ...

Xem thêm

Thăm Đồng Lộc

Thăm Đồng Lộc

Mấy nghìn hồn thiêng có bao nhiêu ngôi mộ.
Đăng đắng lòng chỗ của chị đâu?
Hai triệu hồn thiêng có bao nhiêu lăng mộ.
Còn bao nhiêu chẳng có chỗ thắp hương.

...
Xem thêm

Nhắn với rừng

Nhắn với rừng

Thơ: Liêng Nguyễn

Biển giờ đã xa bờ rừng vắng Gởi đôi lời sâu lắng vào Thơ Từ lâu xướng họa ảo mờ Rừng ơi xin chớ vẫn vơ hẹn thề.

Lâm Tòng chẳng cận kề biển giã Nếu ...
Xem thêm

THU TÀN

THU TÀN

Chiều dần buông hoàng hôn rồi cũng tắt
Ánh đèn lên như ánh mắt người thương
Thu đã qua mà sao lòng vấn vương
Tình đã hết ? Ta xa nhau từ đấy…

...
Xem thêm

Rừng và biển

Rừng và biển

Thơ: Hà Nguyệt

Rừng với Biển một trời cách trở Nhưng ngàn đời luôn ở bên nhau Sông là sợi chỉ tơ cầu Tình rừng thấm xuống dòng sâu trôi về

Rừng giang cánh như đê ngăn lũ Đón ...
Xem thêm

Hồn quê

Hồn quê

hương quê dủ bóng mái hiên.
nâng nâng ngoài ngõ thật hiền trước sân.
hồn quê ai bóc trắng ngần.
lung linh trên lá là đà bên mương.
bâng khuâng suốt cả rặm trường.

...
Xem thêm

Rừng nhớ biển

Rừng nhớ biển

Thơ: Trần Quế Lâm

Bên bải vắng em ngồi thơ thẩn Chốn rừng sâu anh lẩn vào mơ Trao nhau bao nỗi thẩn thờ Từ trong tiềm thức vẫn vơ câu thề. ...
Xem thêm

Viết cho anh

Viết cho anh

(thơ: Bùi Gia Nội)

Mình đừng xa nhau nữa được không anh
Đừng để em một mình buồn tủi
Trái tim yêu em thành người yếu đuối
Chút hững hờ cũng chạm ...

Xem thêm

Nhà em treo ảnh bác Hồ

Nhà em treo ảnh bác Hồ

Nhà em treo ảnh bác Hồ
Bên trên là một lá cờ đỏ tươi
Ngày ngày bác vẫn mỉm cười
Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà
Ngoài sân ...

Xem thêm

Có những lúc

Có những lúc

Thơ: Phương Tâm

Có những lúc thấy cuộc đời mỏi mệt Muốn ngủ vùi, quên hết tháng ngày qua Được một ngày chỉ sống với riêng ta Không nhớ mong, hay muộn phiền chi cả…! ...
Xem thêm