Tâm sựLưu trữ

Nếu yêu em anh sẽ khổ lắm đấy

Để nói ra tiếng yêu thật đơn giản nhưng để dành trọn vẹn trái tim cho người mình yêu lại chẳng dễ một chút nào…

Nếu anh yêu em…

Anh sẽ phải chiều em lắm đấy,

...
Xem thêm

Tâm sự: Kể tôi nghe

Bạn hỏi vì sao tôi thích ngồi cà phê. Bởi tôi mê những giọt sóng sánh, đắng – ngọt đến tê lòng, mê tiếng người lao xao cười nói. Nhưng mê nhất là nghe bạn kể chuyện, ...
Xem thêm

Phố

Phố

Phố vẫn thế mênh mông và xa lạ
Hạ vẫn buồn dẫu nắng cứ chói chang
Người vẫn thế lặng im và chân thật
Ta vẫn cười vô tâm với thời gian.

...
Xem thêm

Những lúc buồn

Những lúc buồn

Những lúc buồn tôi chỉ muốn ngủ thôi

Nhắm mắt vào ngủ một giấc thật say

Quên đi hết những đắng cay mỏi mệt
Vết thương sâu hằn vào con tim ...

Xem thêm

Hạnh phúc ơi mi trốn ở đâu rồi

Hạnh phúc ơi mi trốn ở đâu rồi

Hạnh phúc ơi mi trốn ở đâu rồi
Mà ta kiếm nửa cuộc đời chẳng thấy
Tình yêu ơi sao xa vời đến vậy
Yêu chân tình rồi ...

Xem thêm

Nỗi đau

Nỗi đau

Có những nỗi buồn ta chẳng thể gọi tên
Chợt thoáng qua tim rồi biến thành khoảng lặng
Giữa phố đông người tâm hồn ta trĩu nặng
Giữ cho riêng mình chẳng muốn nói ...

Xem thêm

Cuối mùa hò hẹn

Cuối mùa hò hẹn

Tính anh nhút nhát đã lâu
Vào nhà chẳng dám nói câu hết lời
Tỏ tình cứ lúng túng thôi!
Nghe tiếng chó sủa liên hồi lại run

Trăng mờ bên ...

Xem thêm

Màu thu

Màu thu

Trái hồng thắp đỏ đèn lồng
Trái na mở mắt, liếc bông cúc vàng
Đậu biếc tím ngát leo thang
Mướp đơm thêm nụ trên giàn rung rinh
” Mắt tôm” vàng nghệ xinh ...

Xem thêm

Hoa tím vươn tường

Hoa tím vươn tường

Hoa tím vươn qua tường
Như lòng em ngóng đợi
Lời anh hẹn hôm nào
Ngày càng xa vời vợi…

Ra bờ đê em nhớ
Vạt có xanh ta ngồi
Ra ...

Xem thêm

Nắng hạ

Nắng hạ

Thơ: Ho Nhu

Nắng hạ đầu mùa đã chói chang Nhìn cây trụi lá mắt hoa vàng Lang thang dạo phố bâng khuâng nghĩ Có phải do trời đổ nắng hoang

Em ngồi ngắm lại chút dung nhan Thắc thỏm ...
Xem thêm